Giận chồng, tôi nói dối đã phá thai; nửa ngày sau, tôi khóc rửa mặt khi cả chồng và giường đều "đổi chủ".
Hôm nay là ngày 8/3, tôi đi lang thang ngoài đường và thấy hoa bán, mới nhớ rằng chưa bao giờ nhận quà từ bạn trai. Năm nay, tôi hy vọng có món quà lớn là đứa con đầu lòng, nhưng mọi thứ đã tan vỡ. Tôi có nhà nhưng không thể về vì bố mẹ đã từ mặt từ khi tôi yêu anh ta, người đã có hai đời vợ. Tôi đã mù quáng theo đuổi mối tình này, giờ cảm thấy cay đắng và hoang mang giữa Hà Nội. Ba năm trước, nếu không tham gia chuyến đi tình nguyện ở Hà Giang, có lẽ tôi đã không rơi vào hoàn cảnh bế tắc này. Giang, trưởng đoàn trong chuyến đi, đã chú ý đến tôi và chủ động bắt chuyện. Lúc đó tôi còn trẻ, ngây thơ, và sau khi về Hà Nội, tôi dần có cảm tình với anh vì sự tử tế của anh.
Giang dẫn tôi về nhà ăn cơm, chỉ có mẹ anh vì bố mất sớm. Mẹ anh hiền lành nhưng ít nói. Sau đó, Giang liên tục tặng quà và tỏ ra quan tâm, nên tôi đã nhận lời yêu mà không suy nghĩ. Khi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối vì chê chúng tôi lệch tuổi. Mẹ tôi tìm hiểu và phát hiện Giang đã từng có hai đời vợ, khiến tôi sốc. Lẽ ra tôi phải hỏi kỹ Giang về chuyện này, nhưng tôi mù quáng bênh anh và quyết định tổ chức đám cưới. Sau một tháng căng thẳng, tôi chuyển về ở với Giang. Dần dần, tôi nhận ra anh không tốt như tôi nghĩ, với nhiều tật xấu như hút thuốc, nghiện rượu, lười biếng, hay quát mắng mẹ và gây sự với hàng xóm.
Khi mới chuyển về nhà anh Giang, chị hàng xóm hỏi tôi có phải là vợ mới của anh không. Tôi ngại ngùng đáp chỉ là bạn gái, và chị cảnh báo tôi nên rời xa anh ta vì Giang là người vũ phu. Dù chưa bị đánh, nhưng tôi thấy lo lắng vì anh thường mắng chửi và thỉnh thoảng đập đồ. Chị hàng xóm còn cho biết Giang có con riêng và đã ly hôn vợ thứ hai vì thường xuyên ép tiền. Giang chỉ là một nhân viên quèn, lương thấp hơn tôi nhiều. Ban đầu tôi không quan tâm đến tiền bạc, nhưng giờ chúng tôi cãi nhau về việc quản lý tài chính. Tôi nhận ra Giang tán tỉnh tôi chỉ vì kinh nghiệm lừa gái, giờ tôi cảm thấy mất hứng thú với anh.
Tôi định chia tay Giang nhưng phát hiện mình có bầu 5 tuần, không nỡ bỏ. Giang ép tôi phá thai vì lý do không có tiền nuôi, tôi cãi nhau với anh và chuyển sang ở nhờ bạn. Hôm qua, Giang gọi tôi về, tôi tưởng anh đã hối hận nhưng ngược lại, anh đã vứt đồ của tôi ra ngoài và có người phụ nữ khác trong phòng. Tôi tức giận dọa sẽ phá thai, nhưng anh chỉ thờ ơ. Mặc dù biết mình dại dột, tôi lại cảm thấy may mắn vì đã thấy bộ mặt thật của Giang. Giờ tôi chính thức trở thành mẹ đơn thân.
Source: https://afamily.vn/gian-chong-nen-noi-doi-da-pha-thai-nua-ngay-sau-toi-rua-mat-bang-nuoc-mat-khi-ca-chong-lan-giuong-deu-duoc-sang-ten-doi-chu-20220308162951393.chn